Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023: Mọi sự đã hoàn tất

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Good morning Quí TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên hôm nay, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của chúng ta, Thứ Bảy 11/11/2023.

Tạ ơn LTXC về tất cả mọi sự, nhất là những "phần tốt hơn" (Lc 10:32) Ngài đã dành riêng cho 4 người được Ngài tuyển chọn: 
Chị Liễu ở Tampa Florida: bị ngả 2 lần 1 lần trước hành hương 1 tháng rưỡi và 1 lần ngay trước ngày áp cuối hành hương, sưng đầu lên; 
Chị Tuyết Mai ở Seattle Washington: bị mất điện thoại ở Barcelonia Tây Ban Nha và vừa đến Athens Hy Lạp thì mất hết tiền bạc và thẻ thông hành;
Chị Thu Hường ở San Jose California: bị thất lạc vali quần áo gần 1 tuần lễ, phải đi mua thêm quần áo mặc;

Và chính bản thân em đây: bị trượt ngã từ một trụ cột em tính trèo lên để chụp hình cho nhóm, và đã nằm nhà thương đúng 7 ngày cho tới ngày cùng phái đoàn về Mỹ hôm qua.

 


Ngày về hân hoan còn hơn là ngày đi nữa, đủ biết tác dụng tuyệt vời của một chuyến đi vừa hành hương vừa du lịch vừa rồi:
Nhóm 9 anh chị em đi từ phi trường Munich ở Đức sửa soạn chuyển bay về lại Los Angeles California

Ngày đi còn dè dặt phó thác mọi sự trong tay LTXC: Nhóm 9 anh chị em (2 Bắc Cali + 5 Nam Cali + 1 Mississipi) khởi hành từ Los Angeles Thứ Ba 31/10/2023
Nhưng không vì 4 anh chị em được tuyển chọn trong phái đoàn mà chuyến hành hương mất ý nghĩa, trái lại, còn giá trị hơn về đức tin và đức ái hơn nữa.
Về đức tin ở chỗ cả 4 tâm hồn được tuyển chọn trong cuộc chúng em đều vui lòng tuân theo Thánh Ý Chúa;
Về Đức ái ở chỗ chung phái đoàn chúng em, được nhiều anh chị em, cả trong phái đoàn lẫn ở nhà cầu nguyện cho liên lỉ hằng ngày.
Và thật sự chuyến đi tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời, ở chỗ anh chị em yêu thương nhau, thân tình với nhau từ 7 tiều bang khác nhau chưa từng gặp nhau, và là một chuyến đi 
chẳng những gia tăng đức tin và đức ái mà còn được nâng tâm hồn lên trước những vùng trời hùng vĩ các di tích lịch sử về văn hóa và tôn giáo Hy Lạp, nhất là về Thánh Phaolô.

Nhóm 9 anh chị em khởi hành từ phi trường Los Angeles 11 ngày trước nay đã trở về bằng an
Ngày đi, một chàng thanh niên 75 sang đông cuộc đời đứng hớn hở và ngày về chàng đã an tọa trong lòng Abraham.
Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, từ Florida đã dâng Thánh Lễ sáng nay để tạ ơn Chúa cho chuyến hành hương và cầu đặc biệt cho em, và ngài sẽ về thăm OB Cố Thứ Tư tuần tới, 15/11/2023.  
Ngay chiều hôm qua, Thứ Sáu 10/11/2023, khoảng 4 giờ chiều là anh chị em các nơi, từ 5/6 điểm khởi hàng khác nhau, đều đã báo cho nhau về bình an.
Chỉ còn chị Bùi Tuyết Mai ở Seattle Washington ở lại Athens thêm 2 ngày trước khi từ đó về VN để cùng với các chị em, trong đó có gia đình AC Hồng Phát Nam CA, về VN;
3 tay nghiền du lịch là AC Chánh Liên và Chị Trần Hương Lan ở San Jose Cali còn tiếp tục thêm 2 ngày nữa ở Thổ Nhĩ Kỳ, như sau chuyến đi Ý và Roma với Nhóm TĐCTT năm 2021;

Thủ đô Istambul Thổ Nhĩ Kỳ - Nhóm này đã ghi danh sớm với em để Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 4/2025.
Chúng em xin cám ơn quí TĐCTT đã cầu nguyện cho chuyến hành hương hiếm quí này, nhất là quí AC trong 2 giờ kinh trưa và chiều hằng ngày của nhóm.
Xin LTXC tiếp tục hoàn thành tất cả những gì thiện hảo nhất cho cuộc hành trình Đức tin Trần thế mau qua tạm gửi đầy gian nan thử thách của từng người chúng con, 
cho đến khi chúng con được  vinh phúc hiệp thông thần linh đời đời với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   
em tĩnh. 

Thiên Chúa là Tình Yêu